当前位置:首页 > Nhận định > Gửi nắng cho em

Gửi nắng cho em

2025-03-06 16:33:45 [Giải trí] 来源:NEWS

LẠC

Có cánh hoa mùa hạ
Lạc hững hờ sang thu.
Từ anh thành xa lạ,ửinắbóng đá tối hôm nay
Em lạc giữa đêm mù.

Thuyền lạc tìm con sóng
Biển lạc lưng chừng bờ
Hồng trần ta rong ruổi
Để một đời lạc nhau...

{ keywords}

GỬI NẮNG CHO EM

Sài Gòn có còn nắng không anh?
Gửi chút cho em hong mái tóc thề
Từ dạo anh đi lược gương buồn bã
Tóc rối bời, hờ hững chẳng đam mê!

Sài Gòn ở đó có nắng không anh?
Gửi chút cho em sưởi ấm lòng đỡ lạnh
Từ dạo đó trái tim em hiu quạnh
Từng đêm về mong lắm một vòng tay ...

Hồ Ngọc Lịch(Đồng Nai)

(责任编辑:Nhận định)

推荐文章
热点阅读